Kết quả tìm kiếm cho "bệnh tim"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 13279
Đứng trước "cửa tử" do suy đa tạng từ biến chứng COVID-19, người đàn ông 43 tuổi được cứu sống kỳ diệu sau gần 30 ngày điều trị.
Sau hơn 10 năm ấp ủ, anh Nguyễn Văn Tặng, sinh năm 1985, ngụ ấp Vĩnh Anh, xã Vĩnh Hòa Hưng (An Giang), quyết định gác lại công việc tại bệnh viện để trở về quê, tận dụng vườn cây ăn trái và cảnh quan sông nước xây dựng mô hình du lịch sinh thái, kết nối các hộ dân cùng tham gia.
Quán cà phê nông dân tại hai ấp Phước Lợi và Ô Tà Sóc, xã Ô Lâm (An Giang) đang trở thành nơi hội viên trao đổi kỹ thuật, giá vật tư, thị trường và kinh nghiệm sản xuất. Cách làm gần gũi giúp nông dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, giảm chi phí và chủ động trong sản xuất.
Thói quen cầm điện thoại ngay khi vừa thức dậy có thể tàn phá trí nhớ và tinh thần, hãy luyện tập 'quy tắc không màn hình' trong 1 giờ sau khi thức dậy mỗi buổi sáng.
Mỗi ngày, bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Tim mạch An Giang cung cấp gần 500 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân trong hai khung giờ 8-9h và 14-15h.
Trong trang sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của dân tộc.
Dự thảo Đề án của Bộ Y tế đặt mục tiêu đón 750.000 lượt khách quốc tế giai đoạn 2026-2030, đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch y tế hàng đầu Đông Nam Á.
Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Oulu (Phần Lan) cho thấy uống cà phê thường xuyên có liên quan đến tỷ lệ mỡ cơ thể thấp hơn, lượng mỡ nội tạng ít hơn và một số chỉ dấu chuyển hóa thuận lợi hơn.
Học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng. Khi con cần đi khám chữa bệnh đúng quy định, quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả phần lớn chi phí trong phạm vi được hưởng. Tuy nhiên, cha mẹ sẽ phải chi chả thêm trong một số trường hợp.
Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang vừa tổ chức báo cáo chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong siêu âm sản phụ khoa và chẩn đoán hình ảnh, nhằm cập nhật các công nghệ hỗ trợ bác sĩ trong tầm soát và đánh giá bệnh lý.
Hơn 15 năm qua, ở xã Ngọc Chúc (An Giang) có một nhóm người lặng lẽ lo hậu sự cho những phận đời nghèo khó, neo đơn. Người góp tiền, góp công, người xây mộ, chở đồ... Mỗi người một việc, góp lại thành nghĩa cử trọn vẹn với người đã khuất.
Hơn 40 năm nên duyên vợ chồng, tình yêu của ông Nguyễn Văn Nô và bà Trương Thị Mỹ Lệ, ngụ ấp Hòa Tân, xã Định Mỹ (An Giang) vẫn vun đắp từ sự đồng cảm, sẻ chia rồi trở thành điểm tựa suốt chặng đường đời.